Kết quả tìm kiếm cho "trôi dạt bờ biển Úc"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 589
Khu Di tích lịch sử - thắng cảnh quốc gia Ba Hòn (Hòn Đất, Hòn Me, Hòn Quéo) thuộc xã Hòn Đất được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1989. Bà Hòn không chỉ là thắng cảnh núi non kỳ thú, mà còn là “địa chỉ đỏ” ghi dấu những năm tháng kháng chiến oanh liệt. Về đây, du khách được dâng hương tưởng niệm nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Phan Thị Ràng - người con kiên trung của quê hương Hòn Đất.
Sáng sớm, khi sương còn phủ, dòng Cái Bé con nước lớn ròng mang theo những câu chuyện của bao thế hệ...
Những ngày này, dọc bờ ruộng, ven mương, rau đắng mọc xanh. Vị đắng quen thuộc gợi nhớ bữa cơm quê giản dị mà đậm đà.
Một buổi sáng yên ả nơi vùng biên, ông Nguyễn Văn Lem - nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Khánh Bình đi bộ một mình xuống bến đò Vạt Lài. Ở cái tuổi thất thập, ông vẫn giữ thói quen trở lại nơi từng gắn bó suốt một thời tuổi trẻ.
Ở Mexico, bóng đá không cần mùa giải để tồn tại mà nó tồn tại như không khí - có mặt ở khắp nơi, lúc nào cũng vậy và người ta chỉ nhận ra khi nó bắt đầu thiếu đi.
Trong suốt nhiều thế kỷ, uy quyền của người thầy dựa trên sự độc quyền về tri thức: thầy nói, trò nghe; thầy đọc, trò chép
Các tin đáng chú ý: Gần 2,2 triệu đảng viên học tập Nghị quyết Trung ương 2 khóa XIV; gần 20 ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất vay và huy động; giá gas đồng loạt hạ nhiệt; nhiều tỉnh xuất khẩu lô nông sản đầu tiên sang Australia…
Ba phi hành gia của Nga gửi lời chào Việt Nam từ Trạm Vũ trụ Quốc tế- nơi cách Trái đất hơn 400km - nhân dịp kỷ niệm 65 năm kể từ khi con người lần đầu du hành vũ trụ (1961-2026).
Xu hướng du lịch dịp Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 năm nay gọi tên những tọa độ mang lại trải nghiệm “độc bản” và gắn với cảm xúc tự hào đầy tinh thần dân tộc.
Không chỉ là một hoạt động giải trí ngoài trời, các điểm thả diều những ngày này trở nên nhộn nhịp, thu hút đông người. Hàng ngàn cánh diều đủ sắc màu tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng sôi động, gắn kết nhịp sống hiện đại với nét đẹp dân gian.
Hình ảnh đám trẻ xúm xít làm diều mọi nơi mọi lúc từng là ký ức quen thuộc của thế hệ 8X, 9X trở về trước. Bây giờ, diều được sản xuất hàng loạt, đủ mẫu mã, màu sắc, đẩy lùi con diều truyền thống vào dĩ vãng. Nhưng thi thoảng, một con diều mỏng manh “hồi xưa” vẫn được tái hiện trong góc nhà nào đó.
Những lúc đường xa mệt nhọc, tôi thường trở về với một góc ký ức rất đặc trưng của phố phường Long Xuyên, nơi có những nồi cháo đậu, cháo dứa “gây thương nhớ”. Món ăn giản dị này khó tìm thấy ở xứ khác, nhưng lại được bán sáng đêm ở Long Xuyên.